"Vấn đề chăn gối do 'lỗi của chồng' và bí quyết khắc phục của người vợ khôn ngoan"
K. và tôi kết hôn ở tuổi 40, sau khi cả hai vừa ly hôn và con cái đã trưởng thành. Trong cuộc hôn nhân đầu, tôi gặp khó khăn trong chuyện chăn gối, nhưng khi hẹn hò với K., tôi nhận ra không có vấn đề gì. Chúng tôi thường xuyên đi du lịch và cuộc sống tình dục rất thăng hoa. Chúng tôi tổ chức đám cưới nhỏ với sự có mặt của con cái và bạn bè thân thiết. Thời gian đầu hôn nhân, mọi thứ vẫn nồng nàn như lúc mới yêu. Tuy nhiên, khi tôi 56 và K. 59 tuổi, đời sống tình dục của chúng tôi chững lại do K. mắc chứng rối loạn chức năng cương dương.
Tôi tin rằng cả hai chúng tôi đều nhận ra vấn đề, nhưng tôi không muốn nói thẳng về nó. Dù chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện riêng tư về tình dục, tôi vẫn không dám dùng từ "rối loạn chức năng cương dương". Tôi hiểu rằng cái Tôi của đàn ông rất lớn và ảnh hưởng đến phong độ của họ. Ban đầu, K. không chịu thừa nhận vấn đề, thường lấy lý do mệt mỏi hay căng thẳng. Khi tình trạng kéo dài, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có còn đủ hấp dẫn. Dù biết vấn đề của anh là thực, nhưng tôi vẫn cảm thấy mặc cảm khi cố gắng thu hút sự chú ý mà chỉ thấy anh khổ sở.
Tôi cũng lo lắng về việc mình đang già đi và sợ bị người khác trẻ đẹp hơn quyến rũ chồng. Mặc dù ở tuổi 56, tôi vẫn giữ được vóc dáng tốt và tự thấy mình không tệ, nhưng điều đó không giúp tôi cảm thấy chồng yêu mình hơn. Một lần, khi đề nghị K. giúp tôi giải tỏa, anh nổi giận và bảo tôi hãy ra ngoài tìm nhân tình. Sáng hôm sau, chúng tôi phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc. Tôi nhấn mạnh rằng tôi quan tâm đến cả đời sống tình dục và sức khỏe của anh. Cuối cùng, K. đồng ý đi khám sức khỏe. Sau khi kiểm tra, mọi chuyện đã cải thiện, anh bắt đầu uống thuốc hàng ngày và chúng tôi có thể thoải mái yêu nhau.
Tôi hiểu rằng anh không thích phải dùng thuốc để yêu vợ, nhưng đó là cách duy nhất. May mắn là thuốc không gây phản ứng phụ nào ngoài việc làm tổn thương một chút cái Tôi của anh. Bác sĩ khuyên anh tích cực tập thể dục và anh cũng cố gắng, dù có lúc miễn cưỡng. Chúng tôi được chuyên gia tư vấn rằng thân mật không chỉ có quan hệ tình dục, và cô ấy đã hướng dẫn chúng tôi những kỹ thuật dạo đầu để dễ dàng hơn cho cả hai. Tôi khuyên những người vợ đang đối mặt với vấn đề tương tự nên tìm sự hỗ trợ từ bác sĩ. Quan trọng nhất là người vợ cần khéo léo và tinh tế, vì không người đàn ông nào muốn thừa nhận sự bất lực của mình, kể cả khi có tình yêu mạnh mẽ.
Trong chuyện này, đàn ông rất nhạy cảm, vì vậy vợ không nên thể hiện sự coi thường hay chán nản. Những ngày này, K. và tôi gắn bó hơn bao giờ hết, đang lên kế hoạch cho chuyến đi châu Âu sắp tới. Tôi biết ơn bác sĩ, chuyên gia, thuốc, và sự kiên nhẫn của cả hai. Chuyến đi hứa hẹn sẽ mang lại những kỷ niệm không thể quên.
Theo Prevention Workshop, Ngày thứ 8 của mẹ là sự kiện miễn phí trong chiến dịch We Are Family, dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08). Tại đây, bạn sẽ có cơ hội giao lưu, chia sẻ và trải nghiệm những sở thích như ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic cùng sự hướng dẫn của chuyên gia nổi tiếng.
Chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để có cơ hội tham gia workshop Ngày thứ 8 của mẹ và nhận nhiều quà giá trị.


Source: https://afamily.vn/chuyen-chan-goi-truc-trac-do-loi-cua-chong-va-cach-hoa-giai-cua-nguoi-vo-thong-minh-20170724015342749.chn